Chờ Ngày Giao Bôi...

Mang thơ hong gió phơi mây
Chữ thương treo giữa nắng ngày mưa đêm
Câu tương tư mắc kế bên
Nhờ trăng soi nhớ xuống thềm chiêm bao
Giữa đời dọn những hư hao
Xới vun liếp mộng trầu cau xanh tình

Mang thơ dệt nếp áo xinh
Nguyên khôi một sắc trắng tinh bên người
Gió đưa hương lá ngàn khơi
Hoa mơ từng nhánh chuông rơi tiếng mừng
Giáo đường Thánh lễ hiến dâng
Quỳ dưới chân Chúa nguyện cùng buồn vui

Mang thơ phiêu lãng khắp trời
Nhặt niềm hạnh phúc đang cười hồ như
Thả vào chiếc túi huyễn hư
Lắc lư ngày tháng, lắc lư tháng ngày
Nhấp nhô cái gọi tỉnh say
Rượu thời gian ủ.. chờ ngày giao bôi

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả