Nụ Hồng mùa Xuân



Có một nụ hồng trắng
Từ gió
Từ nắng
Từ mưa
Từ bao la trời đất
Đang thả hương thoảng thoảng
Trong lòng
Tinh khiết giọt sương trong
Như ngàn đời vẫn thế
Gió lung lay khe khẽ
Và nụ cười mênh mông
Ta ước gì
Bão giông
Không làm Hồng nghiêng ngả
Khi tình yêu là tất cả
Không gian ngập ngời hoa lá
Tình yêu nào êm ả
Hôn lên từng nụ hoa
Hé nở đi em
Hồn nhiên giữa bao la trời đất
Ta cho em những nồng nàn chân thật
Là trái tim
Chứa đựng
Khát khao




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả