Rồi mai Nhỏ đi
(cho nhỏ)
Rồi mai Nhỏ đi, xa ký ức thân quen
Dòng nước mắt chan nhòa màu mực tím
Tiếng trống trường vang, tiễn bước chân bịn rịn
Chia tay bạn bè, vạt áo trắng buồn tênh
Rồi mai Nhỏ đi, con phố cũng chông chênh
Bao gã ngu ngơ, mắt nhìn theo dáng Nhỏ
Mái tóc bay bay, nhẹ nhàng tung theo gió
Gieo chút hương thầm cho nỗi nhớ bâng khuâng
Rồi mai Nhỏ đi
Còn rớt đâu đây, đôi mắt duyên ngầm
Cái miệng cười xinh, hồn nhiên chi lạ
Hạ chưa qua mà bằng lăng rụng lá
Cành trơ trụi buồn, sắc Tím cũng phai phôi.
9/8/06
TLC