Hình hài


Vẽ một khối vuông

Mong ước đời sẽ vuông tình vuông nghĩa .


Vẽ một vòng tròn

Vòng luẩn quẩn ta chạy hòai không tới .


vẽ một đường thẳng

Nổi cô đơn dường như là bất tận .


Vẽ một tam giác

Gai góc trăm bề, cấu xé ruột gan .


Ta vẽ hình ta

Gã ăn mày van xin vào cuộc đời rộng mở

Thứ tha lòai người, hàn gắn những vết thương .


Vẽ bức tranh đời

Trong muôn sắc, một màu đen buồn thảm

Chiếc cầu vòng chỉ le lói phương xa .


Vẽ tình nhân

Nhưng không trọn vì mờ xa ký ức .


Cố vẽ một gia đình

Nhưng thiếu mẹ già, em thơ khờ dại .


Vẽ một mái nhà

Sao tường vách điêu tàn và loang lổ ??

Thiếu bếp cơm lò gạch

Thiếu hương khói ngút ngàn

Thiếu cả ta què quặt .


Thôi ta vẽ nghĩa trang

Một huyệt sâu dăm thước

Những cọng cỏ hoang tàn

Phù ai đời viễn xứ.
 
Phãi không bạn vẽ nghĩa trang hòan tất ???





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả