Hai phương trời
Thuở Em còn đi học
Duyên dáng nhất lớp anh
Chiếc áo dài trắng bóc
Chiếc xe đạp đầm xanh
Nhà Em ở Hòa Thuận(*)
Cách trường học chẳng xa
Nhưng mà đường rất chuẩn
Em đạp xe tà tà
Mỗi lần Em đi học
Gởi xe nhà người quen
Anh ở trọ hàng xóm
Nhìn Em mộng ước thèm
Mỗi khi Em vào lớp
Anh nhìn mái tóc xinh
Dãi tóc mây đen óng
Treo ngang lưng trữ tình
Em hát hay nhất lớp
Thầy khen Em giọng cao
Bài hát đầu Thầy tập
Em hát hay làm sao
Có một lần Anh nhớ
Về nhà Em chẳng xa
Nhờ Em chép bản nhạc
"Đừng Thương Tiếc Ngày Qua"
Qua một cuộc đổi đời
Anh theo thuyền ra khơi
Em có chồng ở lại
Hai ta hai phương trời
08-09-06
(*)Thuộc TP/ĐN