Tương Tư Thảo
Giấu ở trong tim bóng một người
Cỏ vàng từng ngọn hiểu lòng tôi
Gầy như những nhánh tương tư thảo
Khát giọt sương đêm đến rã rời
Có tiếng đàn ai vọng lại gần
Phím ngân, lơ lửng chạm thời gian
Vu vơ đứng lại dăm ba phút
Thưởng thức lời tình của thế nhân
Réo rắt thanh âm luyến dạt dào
Ngả nghiêng con sóng biển lao xao
Say sưa với nhạc hồn mê đắm
Vũ khúc nghê thường mộng ước trao
Cúi nhặt yêu thương thả xuống sông
Lênh đênh nỗi nhớ dạt phiêu bồng
Tình tôi toả sáng vầng trăng tỏ
Chẳng biết người ta...có nhận không?
Như Ly