Trần Bửu Hạnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vườn Rau

Tôi có vườn rau,cải,bạc hà
Ớt xanh,mướp đắng chửa ra hoa
Hành,ngò,rau má mọc chen chút
Bầu,bí chung giàn quấn quít nhà.

Vườn nhỏ nhà tôi trồng đủ cả
Mồng tơi,rau đắng với dưa cà
Chiều chiều ra hái từng rau quả
Sáng sáng gánh đi kịp chuyến phà.

Nhà tôi tất bật chẳng nề hà
Nuôi nấng bốn con một mẹ già
Chồng đã vắng nhà từ độ ấy
Vườn rau nuôi sống cả toàn gia.

Hồi tưởng năm xưa mình vất vả
Các con nay cũng được tài hoa
Mái nhà chồng vợ con đoàn tụ
Chạnh nhớ vườn rau với chuyến phà.

 






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả