Tình Thơ
Em có đọc những bài thơ tôi viết
Hiểu mối tình tha thiết rất mênh mông
Hay là không ghé mắt một lần nào
Đã bỏ mặc nhạt màu bao trang giấy
Em đọc nhé ! những lời thơ khờ khạo
Đọc để còn kiêu ngạo có nguời yêu
Đọc đi em để hiểu nghĩa buộc ràng
Tôi làm đẹp dáng nàng lên mỗi chữ
Em đừng xé kẻo hồn tôi rách nát
Đừng phũ phàng chua chát mối tình thơ
Đừng làm ngơ cho tôi phải ngỡ ngàng
Rồi tê tái bẽ bàng tim rướm máu
Yêu cho lắm nên đời như băng hoại
Mối tình này khờ dại lắm nguời ơi
Tình buông lơi như sương khói mù mờ
Nên tôi mãi dật dờ trong bể khổ
Nhưng em hỡi ! chưa lần tôi oán trách
Dầu biết rằng ngăn cách sẽ muôn miền
Đời đảo điên thân xác cũng rã rời
Tôi vẫn giữ nghìn lời yêu em mãi
Thơ tôi đó dễ thương và mộc mạc
Sao em còn lạnh nhạt chẳng chịu xem
Đọc đi em chữ nghĩa không cầu kỳ
Em sẽ hiểu điều gì tôi muốn nói
Tàn Phai
Nov 08,2001