Lâu Lắm Rồi
Lâu lắm rồi, em chắc đã quên
Bây giờ nước mắt chẳng còn nhoen
Bây giờ có lẽ đâu còn nhớ
Có thể giả vờ chẳng tí quen
Lâu lắm rồi, em chẳng hồi âm
Âm thầm lằng lặng tưởng như câm
Anh như chim quốc buồn kêu mãi
Tiếng cú trong đêm cứ vọng âm
Lâu lắm rồi, em có biết không
Nhớ em lòng nóng lửa than hồng
Khát khao thiếu nước vùng sa mạc
Lạnh buốt trong hồn như giá đông
Lâu lắm rồi, em mãi vắng xa
Sầu lên đôi mắt bước vào ra
Viết hoài chẳng thỏa, vơi bầu nhớ
Chợt biết khi yêu mới thật là...
Mai Gia