Hâm Lại Giùm Tôi

Và lòng bây giờ đã nguội lạnh rồi anh
Mang giùm cho tôi một chung rượu ấm
Và mang lại cho tôi dù chỉ một sợi nắng
Cho tôi từ từ đun lại chút lửa yêu

Giữ cho tôi một chút nắng của buổi chiều
Một chút mây xanh cho đời còn hy vọng
Một chút mưa cho lòng không khô cạn
Một chút hạ buồn cho phượng vẫn nở ngoài sân

Cũng bởi vì anh trăm bến nghìn sông
Nên không cần phải đổ ở một nơi nào đó
Bởi vì anh không khác gì mây, mưa, nắng, gió
Nên tôi đành ôm mãi chiếc thuyền nan

Hôm nay trở về lòng đã khô khan
Mười năm rồi anh những thương với nhớ
Mười năm rồi tôi vẫn còn chưa nỡ
Nhổ con thuyền đi ghé bến khác lạ hơn

Cho tôi tìm lại một mảnh trời yên
Cho tôi ngửa tay xin một ly rượu ấm
Cho tôi xin dù chỉ một sợi nắng
Cho tôi từ từ hâm lại lửa yêu đương



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả