Vào Thiên Niên Mới
Vào Thiên Niên Mới
Gió vẫn thổi từng hồi bên song cửa
Bếp lửa hồng tỏa ấm, tách trà tươi
Bạn cùng ta trò chuyện tiếng vui cười
Bao năm cũ hiện về thân thương lắm
Nhớ ngày xưa lúc trời mưa chạy tắm
Nghịch nước mưa suốt cả một buổi chiều
Ăn bắp nướng thân mật biết bao nhiêu
Mới thoáng chốc tóc sương vừa chợt điểm
Tháng ngày qua bao nhiêu là kỷ niệm
Bao năm trời bấy nhiêu chuyện hàn huyên
Ngày tôi đi bạn chẳng tiễn ra thuyền
Vì sợ tội vượt biên ra ngoại quốc
Bạn và tôi chưa bao giờ bỏ cuộc
Bạn sống đời vất vả ở quê hương
Ngày lại ngày mài miệt tới sân trường
Dạy học sinh mai này ra giúp nước
Bạn bỏ qua những chướng tai ngang ngược
Đích cuối cùng huấn luyện được thành công
Những đứa con mang mạch sống Lạc Hồng
Không thù hận không tôn thờ chủ nghĩa
Đất Việt Nam luôn luôn là thánh địa
Trăm họ mình cùng góp của góp công
Đem tài sức xây dựng lại non sông
Xoá bỏ hết hận - thù- căm mù quáng
Tôi với anh đường đời tuy cắt quãng
Nhưng tâm hồn chan chứa tính quê hương
Những ngày tôi học hỏi ở trên đường
Thuở lưu lạc bây giờ xin kể hết...
Chuyện buồn vui ta cười như ngày Tết
Đêm tàn rồi ta cũng phải chia tay
Mai xa nhau mình vẫn nhớ đêm này
Tuy cách biệt chúng mình cùng nhịp thở
Hãy gắng sức kiên trì không e sợ
Một ngày mai nắng sẽ rạng cuộc đời
Tàu Việt Nam sẽ vượt sóng ra khơi
Vào định mệnh mở màn thiên niên mới
Nguyên Đỗ
Dec 10, 1999