Giấc chiều …………….

Chiều nay anh đi về phố cũ
Chợt thầm nghe lòng nhớ đến em 
Nhớ lần  xưa bên đường gặp gỡ
Trót gửi ai tình yêu dịu êm

Em xinh như một loài hoa tím
Trong áo dài phất phới chiều bay
Cuộn theo lá thu vàng rơi rụng
Theo nắng ngà rũ tóc chân mây

Chiều nay anh đứng trên lối xưa
Âm thầm lại nhớ đến tên em
Như tên một loài hoa hé nụ
Vẫn còn như đọng chút sương thưa

Ôi ! Nhớ gót chân em mềm mại
Sợ vương bụi đường khi trời hoai
Và mong chiều thêm màu nắng ấm
Để nhìn em và ru hồn say

Đông Hòa
10.08.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả