VỊNH TƯỢNG ĐỨC MẸ TRƯỚC SÂN NHÀ

Trước sân nhà tượng nhỏ

Đức Mẹ tỏ uy nghi

Cho mọi nhà mọi ngõ

Cùng lớn, nhỏ, trẻ, già..

 

Đôi tay ngà mở rộng,

Áo trắng nhẹ bay bay,

Mắt nhìn xa vời vợi,

Quán-thế (1)  mọi việc đời.

 

Dăm sắc hoa rực rỡ,

Dưới chân Mẹ từ bi.

Cúc, hồng, lise, thược dược

Trong nắng sáng khoe màu.

 

Mùa đông sang tuyết đổ

Trắng tợ Mẹ đồng trinh,

Trắng suốt khắp mọi đường

Sáng soi lòng nhân thế.

 

Con vẫn thường trông thấy

Nhiều khách lạ ghé qua,

Ngắm dáng Mẹ hiền hòa

Cúi đầu dâng kinh nguyện.

 

Thật vô cùng hãnh diện,

Vì có Mẹ thương yêu,

Vì có Mẹ hộ trì,

Tình Mẹ ôi cao cả!

 

Lòng thành khấn nguyện trước toà

Hồng ân Đức Mẹ chan hòa muôn phương…

                                                                                                Tuấn-Tú

 

 

****************************************************** 

  1. Mượn chữ “Quán Thế Âm”

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả