Tái Sinh

Trên hoàng hôn dần xuống
Bóng nắng phai bóng đời
Ẩn mờ đây dấu ấn
Dấu ấn linh hồn côi
Trên ngàn mây cánh gió
Chở chuyên tình ngược xuôi
Người bên kia phố vắng
Có nhặt chiếc lá rơi !?.
Ta bên đây phố lặng
Nghe heo may gởi lời

Phải đời như cơn gió
Ru cội nguồn mùa Thu
Phiên khúc tình trầm bổng
Theo chân nhau mộng du
Ôi dịu mềm lá cỏ !!.
Nghiêng theo dấu sương mù
Thời gian ngân bao nốt
Mỗi nốt mãi hồ như
Ôi, ta-người vẫn mãi.!!.
Hôn vết đời, tương tư

Trên hoàng hôn dần xuống
Biển tâm động điều chi
Triều âm cuồng nộ sóng
Hay nhung nhớ thầm thì !?.
Giang tay ôm lấy bóng
Tà huy phai chiều đi
Người có nghe gió lộng
Đêm thống khoái tìm về
Cười vỡ trên hồn đá 
 Rong rêu đời.. cơn mê !!.

Phải trả về tĩnh mịch
Là đêm, một góc thơ
Uyển chuyển dòng cung niệm
Múa loạn mỗi giấc mơ
Xoay bóng hình hư thực
Lật tung trầm tích ư !?.
Ta thấy gì dưới vực
Một mầm cây hạnh phúc
Đang trổ nụ bơ vơ !?.
Hay hương thầm ươm mộng
Tái sinh lại từng giờ !?.

HaDiep



 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả