Nếu Một Ngày
Nếu một ngày, người có về lại Huế
Xin hôn dùm mỗi góc đá rêu phong
Ngắm dùm O, cánh sen hồng Đại Nội
Nghe tiếng hò, mái đẩy gợn giòng Hương
Hãy lang thang giữa phố nắng " Hạ hồng "..
Từng cánh bướm vương trên thời tuổi dại
Xem mưa rơi, trêu khuôn hoa dưới nón
Bài thơ tình, còn có nỗi vấn vương
Nếu một ngày, người có về lại Huế
Nhặt dùm O những chiếc lá thông rơi
Nghe gió lộng, hát trên đồi Vọng Cảnh
Khúc giao mùa, thầm lặng lời buồn khơi
Rồi những chiều, chuông Thiên Mụ ngân vang
Nắng buông nhạt tím một trời đỉnh Ngự
Hoàng hôn sông trải dài khung trời cũ
Điệu Nam Ai có cảm thấy chạnh hồn !?.
Nếu một ngày, người có về lại Huế
Ngắm dùm O những tà áo trắng mơ
Chiều qua ngõ guốc mộc vỗ vô tư
Rất là Huế, hương tóc cài hương gió
Nếu một ngày, ừ O nhờ nhiều lắm !!.
Hôn dùm O mảnh đất gió mưa quanh
Những buổi nắng khô hanh đời khốn khó
Vẫn thâm trầm kiêu hãnh giữa sử xanh
HaDiep