Tạ Từ

Người con gái đứng nhìn một lần cuối
Mắt lặng buồn lòng quặn thắt tả tơi
Kỷ niệm ơi ! sao quay quắt thế này
Chợt khóe mắt rơi dài hai dòng lệ

Thôi chào nhé ánh đèn màu sân khấu
Tiếng hát này xin trả lại nơi đây
Những đêm thâu là hư ảo một thời
Nay gom hết chôn vào trong quên lãng

Cô chạnh xót đôi lần dâng tiếng hát
Khách vui đùa quên bẵng tiếng vỗ tay
Ôi thương thay những cay đắng vũ trường
Ai có hiểu cuộc đời người ca kỹ ?

Những đêm vắng bước về căn gác trọ
Cô đau buồn cho số kiếp cầm ca
Đời xa ta hay ta đã xa đời ?
Gió se lạnh hay lòng ta se lạnh ?

Người con gái quay nhìn một lần cuối
Chân ngập ngừng ...sao lòng bỗng xôn xao
Buồn hay vui khi từ giã vũ trường
Không ai hiểụ...chỉ cần một người hiểu



Tàn Phai
June 03,2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả