Tri ân Mẹ
TRI ÂN MẸ
Khói nhạt xanh lơ dưới ngọn đèn
Ngõ trúc vọng về tiếng guốc quen
Gầy trong dáng mỏi hôm-khuya-sớm
Thỉnh nguyện kệ kinh giọng ngọt mềm
Vàng ngời một sắc điểm sương chiều
Tóc xanh dần lấp phủ tóc tiêu
Chạy về nép bóng bên gối Mẹ
Ghi tạc nghìn thu Mẹ kính yêu
ÂN ĐIỂN
Canh hối dưới vầng nguyệt dạ minh
Trên gờ đá nở đóa lưu hình
Vờn quanh suối tóc màu trắng xõa
Viễn xứ mẫu từ tấu diễn kinh
DẪN LỐI
Bóng Mẹ cao hơn cả vạn đài
Dù năm tháng nhạt tóc mây phai
Quỳ trong ánh sáng rằm trăng ấy
Từ mẫu dìu con đặt dấu hài