Bài Dân Ca Ngọt
Bao năm biệt xứ – sao nguôi nhớ
Mấy thuở hồi hương – dễ ngỡ quên !
Bài Dân Ca Ngọt
Vượt biển ngày nao có nhớ không ?
Bơ vơ thân gái cuốn theo giòng
À ơi - bến cũ ai còn nhớ
Vùi dập tàn thân giữa biển Đông !
***
Khuya đêm riêng bóng bơ vơ
Trăng soi cành thẫm sương mờ lối đi
Nhớ ! Ừ - nhớ dấu chim di
Nhơ’ bờ đất lạnh thầm thì tiếng thơ...
Một ngày,
chừng nước vỡ bờ
Như cuồng phong dậy...
chơ vơ phận người !
Ba mươi năm lẻ – Ừ thôi !
Dấu trong tâm khảm nỗi đời biệt ly !
Dang tay đỡ bước em đi
Viết bài ca ngọt lời thì thầm riêng
Ai người thấu được nỗi niềm
Nghẹn ta lệ nhỏ, thương đêm vắng ngày !
À ơi – sống giữa hôm nay
Chừng như đã chết – một ngày biển Đông !
Hận xưa liệm cất riêng mong
Quê hương còn mãi bên lòng...
dẫu xa .
Aug. 10, 2006