Nói xấu vợ


Xui ghê lấy phải mụ chằng

Cả ngày nó nhiếc, nó nhằng nhức xương

Thành ra phải trốn ngoài đường

Chờ đêm tối mịt, mù sương mới về!

 

Bà xã mình khỏi phải chê

Mặt mày trét phấn cả dề mê li

Ngày đêm bả cứ nằm ì

Mãi coi phim tập, ăn mì thế cơm!

 

Vợ tớ là chúa tổ tôm

Lương về ả tóm, ả gom vô sòng

Lúc về phủi trắng tay không

Nợ nần chồng chất tớ gồng vai mang!

 

Vợ tôi đứng tuổi đàng hoàng

Tánh tình phúc hậu đoan trang thiệt thà

Lo toan quán xuyến việc nhà

Khổ rằng hàng xóm tưởng là mẹ tôi!

 

Cục cưng mình mới bơm môi

Tháng rồi bơm ngực, thấy ôi kếch xù

Như hai quả bưởi tròn nu

Nhìn thôi, chớ đụng kẻo hư lại phiền?

20060805




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả