MÂY XA
Mây đã xa
Xa lắm phía trời kia
Dải mây hồng hoá tím
Em ngồi hong kỉ niệm
Buồn dâng mi
Mây đã bay
Mây xa rồi từ buổi từ ly
Mây đã theo mưa tan vào ngõ nhỏ
Sắc cầu vồng chông chênh đã vỡ
Những mảnh không màu
Như tằm cuộn trong tơ
Em ủ mình sâu trong nỗi niềm nhớ
Nhạc ngựa loanh quanh
Màn đêm trở lạnh
Mây hững hờ nghe bài kinh thánh
Vọng cuối giáo đường
Mây bay xa
Mây không vấn vương
Gió ngủ trên mây
Trên ngàn
Trên bờ vai mảnh
Tóc xưa cũng bỗng trở lạnh
Vội vã không?
Ơi...mây chẳng bận lòng!
U uất những khoảng vắng trên đồng
Mây vẫn xa
Mây vẫn trôi
Trên kia khoảng trời...
Chông chênh.....!!!!!!!
Tháng 7/06
Trầm Tích