Tàn Phai 

Góc phố hoàng hôn nắng nhạt dần 
Mình ai lặng lẽ đếm thời gian
Lưa thưa lá úa rơi đường vắng 
Lác đác cành khô nhuốm nẻo trần
Viễn xứ bâng khuâng sầu lữ khách 
Tha hương lận đận tủi giai nhân
Hai hàng lệ ứa lăn trên má 
Héo hắt tim lòng mộng vỡ tan
(Hạc Vàng)

Vào thu nắng hạ khuất xa dần
Cảnh sắc chiều tà tím thế gian
Liễu úa cành lìa xuôi cõi nguyệt
Mai sầu nhánh rũ tuyệt dương trần
Làn mây nhuốm bạc buồn thi khách
Đáy ngọc thâm huyền khổ mỹ nhân
Vị ngọt hương yêu năm tháng mộng
Hòa theo cát bụi thoáng mờ tan.
Andy Nguyen Aug 11, 2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả