Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trả Lại Anh!


Anh bảo anh yêu chỉ một người
Mà sao nỡ để lệ em rơi
Cho em tan nát hồn cay đắng
Trăn trở từng đêm hắt hiu đời

Đọc thơ anh viết mắt em cay
Len lén trong tim tiếng thở dài
Có phải yêu ai... thơ anh cũng...
Mượn gió thương mây với tháng ngày

Anh nói lòng anh như vết đau
Cũng tại vì em mới nát nhàu
Hay tại anh yêu nhiều người quá
Nên tim anh mới bạc phai màu

Hôm nay lên nét đọc thơ anh
Phân giải rằng anh với lòng thành
Yêu em chung thủy muôn đời mãi
Dẫu biết đời mình luôn cách ngăn

Thôi anh đừng nói để em đau
Chẳng giữ được nhau, chỉ thêm sầu
Giờ xin trả lại thương và nhớ
Trả lại những gì anh đã trao...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả