Đêm..Đêm..!!..

Đêm nay, đêm nữa bao đêm nữa !?.
Trắng giấc trong lòng chiếc bóng con
Tơ vàng giăng khói sông muôn nẻo
Man mác dòng buồn đưa tuổi son

Cuộn nhớ vào mây thả khắp trời
Gió ngàn xin nhé hóa mưa rơi
Xuống mùa thơm mát linh hồn lá
Thoảng nhẹ Thu hương xuống gối người

Đêm thức đêm mong, đêm giữa thơ
Bài ca túy nguyệt viết hằng giờ
Bút tình chấm phá bao nhiêu nét
Một nét tương phùng vẫn đứng mơ

Môi đắng môi thơm, môi ngọt ngào
Nếm hoài vẫn đó giấc chiêm bao
Ngôn từ hoan hỉ tương tư bóng
Phủ dụ mai nầy sẽ có nhau

Võng nhớ đong đưa niệm vọng cầu
Cung thương tiết tấu vượt giòng ngâu
Vỗ về nhất mộng đôi phương hợp
Thiên khúc duyên trần nối tiếp sau

Thi tứ hòa chung mấy chén cay
Nhạc lâng lâng bổng luyến đêm ngày
Đâu cần mỹ tửu bầy mời tiệc
Trăng nước hòa cùng cũng đủ say

Đêm nay, đêm nữa bao đêm nữa
Vẫn một bóng ngồi rót xuống trăng
Rồi bao lâu nữa, bao lâu nữa
Hợp cẩn môi chung uống bóng hằng !?.

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả