MƯA ..!

 

 

MƯA …!

Mưa ướt chinh y tiếng súng vang
Rừng chiều nước lũ lá thu vàng
Ôm cây súng trận lòng tê buốt
Đạn pháo như mưa xác ngổn ngang.

Mưa xóa lệ rơi, vuốt mặt nhau
Khóc mày nằm xuống đất loang màu
Một tấm bông sô ôm xác lạnh
Máu luồn kẽ đá xuống đồi sau.

Mưa vẫn rơi, nghe tiếng gọi nhau
Kẻ lìa thay súng, nó băng đầu
Bên tôi có đứa đôi chân mất
Một thằng điên loạn bước về đâu…!

Mưa đổ mau dập khói lửa cao !
Mưa tuôn lấp cả hố chiến hào
Mũ sắt ngửa lòng trơ hứng nước
Hồn linh ai đó lá xôn xao…!

San Jose Aug. 11, 2006


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả