NGÀY ĐÓ

 

NGÀY ĐÓ

 

Ngày đó hắn tôi thường cụng chén

Say mèm ngất ngưởng hát tình ca

Lời thơ thoát xác thành men rượu

Cay đắng đời trai hóa lệ nhòa.

 

Ngày đó qua rồi không trở lại..!

Hai thằng tuổi trẻ tóc phai sương

Hắn đã chuân chuyên đời lận đận

Còn tôi mộng chết quẳng bên đường

 

Ngày đó.. hoài thương buồn xót dạ

Mang tủi thân bèo hận trắng tay

Vẫn tưởng lòng như đang bốc lửa

Trăm năm tiếng thét.. thỏa cơn say.

 

Bây giờ quê cũ... mộng hoang tàn

Xứ lạ quê người ai hỏi han

Hai thằng, hai xó đời yên lặng

Nhìn lệ nến rơi.. rơi miên man...

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả