Có Phải Tình Yêu Là Nỗi Đau
Phải tình yêu hiện thân niềm thống khổ?
Đêm dài thêm để hành hạ ngày đau
Hoa tử điệp tả tơi đường sắc đỏ
Cả trần gian chìm dưới gót mưa sầu!
Phải tình yêu hiện thân là nỗi nhớ?
Mặt gương soi chưa thể xóa hình hài
Nên từng phút có hồn tôi khó thở
Trói mạch buồn bằng những sợi tóc mai.
Phải tình yêu hiện thân sầu rất tuyệt?
Nên hồn trăng lạc mất cả lối về
Đường vào đêm đưa chân tìm cõi huyệt
Chỗ tôi ngồi than thở có ai nghe?
Phải tình yêu hiện thân là hạnh phúc?
Từng âm ba từ vực tối trở mình
Em hiền dịu mang linh hồn ma quái
Nên tôi còn hạnh phúc lắm điêu linh!
27.02.02