Trả / Nhận Yêu Thương
Dấu ái, trái tim đã tặng Người
Em đừng u uẩn lệ hờn rơi
Đừng hoài nghi ngại hay buồn trách
Sao đến bây giờ vẫn mỗi nơi
Mỗi cánh thư qua lại thở dài
Lệ lăn trên má mắt cay cay
Dỗ dành chẳng được ngậm ngùi khóc
Cô bé hay nhè anh đắm say
Tình yêu người bảo thú thương đau
Hai đứa chẳng tin cứ gật đầu
Chẳng sợ yêu đương đâu tính toán
Tròn đời mãi mãi vẫn yêu nhau
Cuối Hạ hoa tàn lá thắm xanh
Em đi cùng khắp chẳng tìm anh
Thơ anh viết gởi nơi em đến
Có lúc mừng vui có lúc sầu
Đừng để ý chi chuyện thơ văn
Dẫu rằng anh viết rất chân thành
Vẫn lòng chung thủy không thay đổi
Chỉ chúng mình thôi em với anh
Đừng trả lại nha chẳng nhận đâu
Những gì đã tặng buổi ban đầu
Yêu thương, đùa giỡn, hay nhung nhớ
Là cả trái tim nối nhịp cầu
Nguyên Đỗ