Thành Giòng Vô Ưu..
Trĩu vai, quảy gánh qua truông
Thúng mưa, rổ nắng nhập chung vào đời
Nhẹ chân qua những cuộc vui
Nhanh tay, đổ xuống cuộc chơi tiếng cười
Nhặt về cái gọi đơn côi
Quảy đôi gánh vẫn một tồi rao buồn
Ai mua, tôi bán linh hồn
Linh hồn của quỷ si cuồng yêu thương
Yêu thương có mấy nẻo đường !?.
Tầm nhìn xa quá tỏ tường sao đây
Hay tôi khóa cửa tim nầy
Để tôi mở cổng mời đày đọa ma !?.
Chia đôi bóng với hình ra
Xem tro tàn lạnh bay xa..xám trời
Đó người, đó nỗi sầu tôi
Quẩn quanh, với một gánh đời..tình tang
Đôi ba con chữ lọc sàng
Rây rây tìm cái vô thường mộng ơi !!.
Vần rơi, càng thấy lạc loài
Càng ngơ ngác giữa giòng người cuồng quay
Thôi thì đặt gánh xuống ngày
Ngâm bầu rượu muộn vơi đầy vị hương
Chờ lên men, ngậy lòng sương
Đợi đêm, tôi rót thành giòng vô ưu
HaDiep