Nỗi Nhớ Nhỏ....

Một khoảng lặng, tiếng lòng rung sóng dội
Biển tâm tư ca hát giữa môi cười
Người nhớ gì, một cô nhỏ lôi thôi
Hay hờn mát, nũng nịu theo mưa nắng !?.

Người nhớ gì, những giọt nước mắt rơi
Những rưng tức, giữa đôi đầu thương nhớ
Có buổi trước và hôm sau níu chặt
Buồn vui cùng tay nắm, gọi nhau ơi !!.

Người thắp lên, một ngọn nến tình yêu
Trong khoảng trống, lửa bừng lên khát vọng
Phía một góc, nhỏ ngồi nghe tâm động
Tiếng thời gian chạm trổ một lời thề

Ngõ hồn đêm, người dẫn mộng lần sang
Trên cánh gió hương nồng vương lá cỏ
Giấc chiêm bao lời thì thầm phù thủy
Quyến rũ bóng hình, nhập cuộc giao hoan

Từng hồi chuông, nện xuống loãng tan ra
Bao tiếng dội, đời rung lên mỗi nhịp
Điều huyền diệu, bật lên muôn cung điệu
Trời nghiêng về phía đất, có đôi ta

Những dòng kinh vô tự đã hiển linh
Tình chấp cánh bay ngang trời hạnh phúc
Đêm huyễn tưởng, là ngàn thơ phóng ảnh
Người thì thầm : " Nỗi nhớ Nhỏ.. là tên..''..

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả