Bà Tiên Tóc Trắng

Trăng rằm đón lễ Vu Lan
Một bông hồng đỏ , em mang chúc mừng
Mẹ tôi tuổi trên bát tuần
Bây giờ đi lại khật khừng khó khăn

Yêu mẹ lòng tôi băn khoăn
Nhiều đêm ray rứt , ăn năn lỗi lẫm
Xưa tôi theo một bóng hồng
Để mẹ đi kiếm lần khần xe tông

Hai chân mẹ gãy bong gân
Bao năm thuốc men sao không chịu lành 
Một bông hồng đỏ liền cành
Gởi về chúc mẹ phước lành sống lâu

Tôi hứa cùng đấng ơn sâu
Đi tìm cho mẹ cô dâu xinh hiền !
Nhớ nét mặt mẹ ưu phiền
Nhìn con thơ dại vượt miền biển Đông

Trải bao mòn mỏi đợi trông
Chim non khôn lớn đủ lông nhớ nguồn
Về thăm xóm núi Thiện-Trường
Quê cha đất tổ mộ vườn bâng khuâng

Trong lòng đất mẹ sầu dâng
Ngày cha hấp hối , mùa đông não nùng
Cha, con giáp mặt trùng phùng
Cười vui , rồi khóc , núi rừng chia tay

Còn ai uống cạn chén say ?
Ba ly rượu đế đã tay rùng mình
Rượu rơi nước mắt tâm tình
Ngang ly Bầu-Đá , linh đình cùng cha

Giờ còn mình mẹ xót xa
Bà tiên tóc trắng vô ra âm thầm
Giữ thơm hương khói cho chồng
Quanh năm ấm cúng mộ phần người thân

Trăng rằm tháng bảy lịch âm
Vu Lan báo hiếu tình thâm mẹ hiền
Phương xa đi lễ chùa chiền
Cài bông hồng nhớ mẹ hiền thương con  !

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả