Chuồn Chuồn Thương Thương
Chuồn chuồn nhỏ bé của anh
Đêm nay theo ngọn gió lành đến đây
Chuồn chuồn mau đậu trên tay
Thương thương trăng sáng trời mây mộng vờn
Chuồn chuồn em chớ giận hờn
Nước trong em búng vào hồn thơ xanh
Chuồn chuồn đôi cánh mỏng manh
Nhỡ khi cánh gãy đậu cành cây cao
Chuồn chuồn về, lại xuyến xao
Hương hoa dạ lý tỏa vào không gian
Đêm nay hồn lại chứa chan
Chuồn chuồn Dấu Ái ngút ngàn yêu thương
Chuồn chuồn cánh mộng tơ vương
Dưới giòng suối búng ngàn thương đôi bờ
Chuồn chuồn tưới mát hồn thơ
Thương Thương gối mộng hồn mơ mơ màng
Lê Phong Trần