CÂY TRỨNG CÁ

Nhớ quá ! Hè ơi, sao nhớ quá
Tàng cây che bóng nắng sau vườn
Trốn ngủ ,rủ nhau leo trứng cá
Vui môi cười,ngọt lịm trái quê hương.

Thơm ngai ngái lá mềm tay với
Trái chín cây mọng đỏ mê tơi !
Cành nặng trĩu ,ngả dài bóng mát
Sao thương nhớ quá tuổi thơ ơi.

Cũng nắng gắt trưa hè oi ả
Mà bóng quê xa lắc muôn trùng
Mơ trái chín trên cây trứng cá
Hai góc trời, một nỗi nhớ nhung.

Tôi lạc lõng bên trời viễn xứ
Nhớ làm sao trái chín tươi màu
Ai nói ăn nhiều sẽ nổi mụn
Tôi vẫn thèm trứng cá gì đâu !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả