Tâm tư …..
Biêng biếc chiều thu say gió mát
Giữa màn mây dào dạt hương tình
Nghe bóng tối trùm lên huyền ảo
Chốn hoang vu yên ắng một mình
Chợt nhớ đến ngày xưa năm cũ
Bên người thương nét dịu tuyệt vời
Song cửa sổ ở nơi hẹn ước
Dưới rèm buông em nở nụ cười
Trên bầu trời muôn vì sao đợi
Những chấm son lấp lánh dưới mây
Cạnh vầng trăng đêm vừa như khuyết
Mơ hồ như ảo ảnh dần xoay
Luồn khe cửa tay anh vuốt má
Nghe như hồn tỏa mộng hương đầy
Giữa màn đêm tâm tư vầy cuộc
Em ngủ đi ! Giấc ngủ thiên thai
Cõi lòng anh tơ giăng muôn lối
Khẽ ru ai tiếng hát trôi dần
Nồng hương gió giữa trời thu ảm
Nỗi niềm theo hơi thở âm thầm
Đông Hòa
13.08.06