Quá Giàu Tưởng Tượng

Em cười nói anh quá giàu tưởng tượng
Một lời thôi cũng đủ gợi bài thơ
Một ý em cũng đủ nghĩ hằng giờ
Giây hạnh phúc cũng cho là vĩnh cửu

Mộng đôi mình biết khi nào thành tựu
Cõi mơ nào em sống cạnh bên anh
Bao hương hoa bay theo ngọn gió lành
Tiếng đàn tranh đệm với lời ca hát

Anh vẫn mơ biết thế nào ảo thật
Cầm tay em, viết, vẽ, gảy đàn, ca
Dẫu tha hương vẫn cứ tưởng quê nhà
Giòng sông Hậu chảy êm đềm ra biển

Mình chung thủy giữa cuộc đời chuyển biến
Sống an bình hạnh phúc chẳng ưu tư
Sẽ chẳng hề ngưng tưởng tượng, quên thơ
Sống rất thực, sống như mơ, em nhỉ

Có một điều anh chưa hề dám nghĩ
Đêm động phòng hoa chúc, tối tân hôn
Tình thơ hoa trọn nét đẹp tâm hồn
Rất say đắm, mãi nồng nàn, khao khát

Nguyên Đỗ

 

 


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả