Nhánh Gió Tương Tư

Đêm nay thức nhé xem trăng tỏ
Xuống phố đang chờ kẻ mộng du
Mênh mông giữa bóng hồ bàng bạc
Có gió tương tư gợn sóng thu

Một nhánh trườn dần lên áng thơ
Mùa nghe không nhỉ, chữ mong chờ
Tẩm hương thay sắc linh hồn lá
Trọ lại tim người dệt ước mơ

Tóc xõa lên bờ ngực thanh tân
Tim rung nỗi nhớ thật ân cần
Người nghe không nhỉ, yêu thương đó
Loạn phím tơ chùng vẫn mãi ngân

Vẫn nắn cung đàn giữa thực hư
Nụ hôn nhịp phách rộn ngôn từ
Hình ơi với bóng tơ duyên khẩy
Thỏa mấy canh trường tưởng đã như

Như đã đêm vờn mấy khắc xuân
Gió trăng, trăng gió lượn mây Tần
Người ơi khoảng cách đây còn lại
Khúc nguyệt rung ngàn điệu ái ân

Thức giữa chiêm bao càng tỏ tường
Có buồn giăng mắc mỗi tơ  vương
Ôi đêm rơi xuống hồn thu thảo
Nhánh gió tương tư đẫm mắt sương

HaDiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả