Đoản Khúc Rời ... Riêng Ta
ta lạc về chốn Vườn Xưa
hoang vu còn chút hương thừa - chợt bay
càì then , cổng khóa nơi này
lòng ta cũng bỗng then cài - một khi
o0o
đánh rơi Trái Tim Bên Lề
hình như mất những đăm mê thuở nào
quặn lòng ngực trái úa nhàu
tình yêu đánh rớt , ta đau ngàn đời
o0o
Ngẫu Nhiên ta gặp lại ta
lăn tròn giữa những phong ba cuộc đời
mỏi mệt rớt giữa đầy vơi
vươn vai níu lại khoảng trời bình yên
o0o
khoác vào chiếc áo chân như
thả trôi vào giữa hoang vu - mệt nhoài
nghiêng mình đón lấy tương lai
thiên thu giọt lệ chảy dài - nỗi đau