MẸ TÔI

 

 

MẸ TÔI

 

 

Tuổi chẵn mẹ tôi đã chín mươi

Như tơ, tóc nhuộm nhục màu đời

Da nhăn từng nếp như sông động

Thương con lòng vẫn đầy không vơi

  

Tôi nhớ ngày xưa thủa thiếu thời

Giặc về theo mẹ chạy muôn nơi

Sớm khuya thân hạc tay còm cõi

Mẹ nghèo em đói lệ không rơi

  

Ngày đó mẹ tôi chợ tảo tần

Đàn con ríu rít khóc quanh chân

Buồn tủi thân mang manh áo rách

Phủ ấm đàn con với nhọc nhằn

  

Mẹ vẫn cười vui với đàn con

Dạy con nợ nước phải vuông tròn

Yêu thương trọn nghĩa không gian dối

Đứng thẳng với đời lòng sắt son

 

Mau quá thời gian mấy chục xuân

Đôi khi mẹ nhớ chuyện xa gần

Vẫn tưởng như thời chinh chiến loạn

Mắt mờ nhoà lệ nhỏ vương chân

  

Mẹ ơi xứ lạ lạnh lòng người

Đôi chân chậm bước kéo lê đời

Vẫn nhớ quê hương trong mắt lệ

Đêm thầm nguyện ước, tủi dầy vơi..

  

Bây giờ cha đã bỏ lại trần

Để mẹ và con kiếp phù vân

Chiều tàn nhắc nhở đi thăm mộ

Tay run sờ soạng ảnh lăng phần

  

Mẹ ơi chuối đã chín trên cây

Con dìu mẹ trên nghĩa trang này (*)

Nếu mai con mất đi tất cả

Xứ người con lạc bước đâu hay

 

(*) Nghiã trang Oark Hill

Kính dâng mẹ & tặng những ai còn mẹ

San Jose May 9, 2004

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả