Vọng trăng
Nửa vầng khuyết đêm về đợi ngắm
Hỏi sao trôi tìm nửa vầng kia
Nhưng vì sao ngoảnh mặt bên lề
Không nói tưởng chừng như e thẹn
Hai mảnh trăng trời đem cách biệt
Rẽ lối đời giấc mộng chinh nhân
Giấc mộng tơ duyên tình năm cũ
Thoảng theo mây rủ tóc bên ngàn
Mái tóc ấy một thời thương nhớ
Buổi ngày xưa bên hội hoa đăng
Đã khảm vào tim từ dạo ấy
Bao rộn ràng đôi bóng tình nhân
Giữa đêm nay nửa trăng trở lại
Còn nửa kia vẫn biệt hư vô
Hỏi nghìn sao không nghe lời trả
Chỉ xa xăm tiếng vọng hững hờ
Đông Hoà
14.08.06