Phiên Khúc Tương Tư
Lá từng chiếc lá buông ngang ngõ
Đã chớm Thu rồi phải chớm Thu
Vẫn còn đây đó nghe lời Hạ
Tiếng khóc ve sầu âm vọng như
Ừ như tiếng gió chạm phong linh
Thoảng nhẹ nhẹ thôi cũng gợn hình
Ngân lên ngân mãi hồi chuông gió
Rung nhớ theo ngàn lá lượn quanh
Tha thiết người ơi tha thiết chi
Hãy nhìn mây nước mãi thiên di
Mùa trên nhánh mộng thay mầu sắc
Tha thiết để rồi có biệt ly !?.
Người đã khóc ư, trũng mắt sâu
Khoé mi ánh lệ, có ta sầu
Đôi lòng giao cảm trời đau hở
Gieo xuống đất giồng những hạt ngâu !?.
Mưa giữa đời nhau bởi cách xa
Nên mưa rơi trắng xóa giang hà
Cho ngày dài vỡ trên đầu sóng
Cuộn lấy đêm vào mộng bướm-hoa
Ơi người mỗi thời khắc giao thoa
Có cả đơn côi cũng thật thà
Góp dòng giao hưởng trên cung ái
Phiên khúc tương tư Thu luyến ca
HaDiep