Nhỡ
Ghét quá nên đi khó giã từ
Lo rằng nỗi nhớ đọng tâm tư
Ngập tràn đắm đuối vòng tay hạ
Tách rẽ sum vầy nghĩa đá thu
Quẫn quắt quanh em suốt tháng năm
Đùa vui san sẻ nghiệp duyên trần
Chia ly sướt mướt hồn cay đắng
Lệ thấm tơ mành ngọc vỡ tan
Gió rít rì rào biển nhấp nhô
Thuyền mây đạp sóng lướt xa bờ
Mình ta lặng lẽ bên triền cát
Cánh hạc mờ dần tiếc ngẩn ngơ
Phố vắng người yêu thật hẩm hiu
Buồn thân lẻ bạn đón cô liêu
Mưa rơi lặng lẽ nhòa dư ảnh
Vóc dáng tinh khôi nét diễm kiều
Niệm ý hai thu tưởng rõ ràng
Tủi hờn phận số phải vương mang
Mặc cho nguyệt lão lần chỉ rối
Dẫu nhỡ giao bôi... mộng kế nàng.
Andy Nguyen Aug 14, 2006