Này Em Thi Sĩ

Này em, hỡi người em thi sĩ
Dùng lời thơ nhớ chọn lọc nha em
Những tứ thơ phải phát xuất tự tim
Chẳng phải cứ bạ đâu viết đó

Em đừng viết chỉ cho mà để có
Viết lung tung kỳ quặc cũng như không
Chỉ viết điều tha thiết mãi trong lòng
Mới chuyển đạt tâm tình sang bạn đọc

Có thể viết những vui buồn cười khóc
Nhưng chân thành chẳng loè loẹt ba hoa
Mỗi bài thơ phải như một đóa hoa
Nên thuần nhất đừng nửa trai nửa gái

Đừng tô vẽ bụi hồng với hoa dại
Hoa hướng dương với những đóa phù dung
Thuật làm thơ cũng tế nhị vô cùng
Nói mãi mãi cũng không hề cạn hết

Chỉ nên viết những gì thật tha thiết
Đừng chép sao bừa bãi của người ta
Người nghìn tay nghìn mắt khắp sơn hà
Em không khéo bị ghép là tiểu tặc

Trong thơ em phải có tranh có nhạc
Gợi ảnh hình, khơi tiếng hát trong tim
Lúc bổng trầm lúc dào dạt, êm êm
Không chỉ mới mà nhẹ nhàng uyển chuyển

Mỗi bài thơ có thể là một chuyện
Buổi trà đàm giữa bè bạn muôn phương
Lời tỏ tình em nói với người thương
Bao nhiêu thứ, cây đàn thơ muôn điệu

Ôi diễm ảo thế giới thơ huyền diệu
Mời em vào cất giọng hát ngâm thơ
Tiếng ngân vang trăng bàng bạc đêm mơ
Muôn tinh tú trên trời cao lấp lánh

Em thi sĩ không phải anh nói mánh
Hãy thả vần khơi những mạch thơ xinh
Viết cho em, nhưng chính tự răn mình
Phải  để ý chỉ viết gì nên viết

Nguyên Đỗ

 


 


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả