Nghe
Nghe bảo rằng em đẹp
Thi sĩ thơ pha đèn
Nhạc sĩ bướm hoa ghép
Tim chợt nhói vì ghen
Lại nghe em quá xinh
Mắt nai ướt rất tình
Anh chợt nghe bối rối
Như đánh mất niềm tin
Em, cô chủ người ta
Duyên dáng lẫn kiêu sa
Tay dài thêm khoảng cách
Chân chùng bước... nẫu nà !
Tim vẫn hoài thầm nhủ
Người tình ước mộng cầu
Thôi...đừng quá anh tú
Khỏi sợ vướng thương đau
Này, cô gái tôi yêu
Quá mê anh hóa liều
Hết màng câu trắc trở
Coi nhé, sắp ra chiêu...
Andy Nguyen Aug 14, 2006
Anh muốn... dù đời mãi nắng mưa
Môi hoa chạm nhẹ mộng say sưa
Được yêu vuốt tóc nàng hương thoảng
Và ước có em đủ bốn mùa