PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


 Chiều Ngồi Quán Cốc

Tạt quán cóc bên đường
Gọi một xị rượu đế
Thêm một con  mực khô
Khì khà men rượu đắng
Quên chuyện đời nhí nhô .

Hết xị này !- xị nữa
Ta cụng ly với ta
Khà khà vui quá nhỉ ?
Tổ cha đời quái quỉ
Sao chỉ có mình ta ?
Sao đời nhiều dối trá?
Sao đời lắm điêu ngoa?

Rượu chi mà nhạt nhẽo
Sao uống hoài chưa say?
Xin cho thêm xị nữa
Uống - cho đời cuồng quay
Uống - để quên tất cả
Quên - ngày tháng lưu đày
Quên - nửa đời lưu lạc
Riêng nhớ em chiều nay ! ! !

PHAN TƯỞNG NIỆM

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả