Huế Ả
HUẾ Ả
Huế Ả nghìn thu kẻ nhớ ai
Kinh đô phố cũ hội hoa dài
Từng canh buông ánh đèn leo nhạt
Huế Ả miệt mài giã biệt ai ?
Năm ni O Huế từng quan giá…
Gánh nốt chợ đông rá chữ tàn
Thực khi chăm lựa mài câu chữ
Hợp giữa một dòng quyến trọn trang;
Giờ ni O Huế chừ phong ngóng,
Nước eo sèo lắng chạy bên sông
Màu hoa tìm với cành nhung nhớ
Nở giữa nụ hời dậy ngẩn ngơ;
Rồi ni O Huế sáng học thuê
Chiều bình kha xướng hát điệu về
Áo người bước những đường duyên dáng
Chấp nối cùng ta, Ả Huế mà…
Giờ điền viên Huế còn xanh chứ ?
Giậu thắm mộc yên chả dỗ dành
Nước chia hai lối là nước mất
Và mắt lưng tròng đứng chồn chân
Ngưng tiếc một thời thuở Huế xưa
Cầu nối - cầu qua gãy tận giờ ?
Người xa đưa kịp tàn đò vắng
Trầm lắng một dòng chuyện gối chăn…