Nhấp mi

                NHẤP MI

 

Từng kỷ niệm vọng về trong nỗi nhớ

Mộc mạc như sương sớm dưới trời tà

Đừng bước nhé ! Ta cũng sầu lắm chớ

Nếu ân tình như mây gió phôi pha

 

Đang ở lại với lòng là niệm cũ

Đủ ghì nên một tiếng nấc ngọt ngào

Đủ chấp cánh điểm sương vào bóng nụ

Giữa biển hồn mong bắt kịp ánh sao

 

Ngập đủ rộng nuôi ấm nồng tình ái

Mát rượi lên nắng hạ xuống run mình

Ngồi vẽ lại mắt lòng, song hoang dại

Ánh trăng ngà le lói chút bình minh

 

Tay lần hát và hoàng hôn cứ dệt

Bến tịch liêu sệt xoạt một bóng chiều

Ý vào thơ có lẽ chưa đủ thấm

Ánh mắt nhìn hoang phế thoáng đăm chiêu

 

Xa cách chi ôm tình si rạo rực

Vạn lý dài ta đợi tới đêm mai

Soi thật rõ cội nguồn trong giấc thức

Nửa nụ hôn sao lỗi hẹn mới tài




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả