ChỜ Thu

Thu sắp về rồi trong tháng tơi
Lá vàng sẽ úa, sẽ rụng rơi
Nhưng người xa vắng từ Thu trước
Sẽ không về sum hợp cùng tôi

Tôi đếm thời gian trong đắng cay
Chiều buồn hoa nắng, gió thôi bay
Ai nghiêng ngả nhớ trong niềm nhớ
Để khổ lòng tôi mãi thế này ?

Dang tay níu lấy mây ngàn dặm
Hãy dìu tôi đến bước xa xăm
Cho tôi mê mẩn đời thi sĩ
Trọn bút văn chương dẫu một lần

Đừng nói gì thêm nữa nhé người
Dù rằng khát vọng vẫn trong tôi
Nhưng tôi sẽ biết, vì tôi biết
Lẽ thường nhân thế bấy nhiêu thôi ..




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả