Đau Lòng
(Riêng gửi Em - mong Em đọc được và sẽ Hiểu)
Tôi đau lòng thấy em trốn chạy đời
buông tay trả những tiếng cười giòn giã
bao ngây thơ em đánh rơi tất cả
mắt trong vời, giờ: sầu, hận, tràn dâng
tôi đau lòng thấy em sống bất cần
những nghiệt ngã em vùi đầu đón hết
giữa cuộc sống em buông thả, không mệt
uất ức gì ? đã giết chết hồn em ?
tôi đau lòng thấy em kiệt qụy thêm
giữa thế giới toàn những điều giả trá
em của tôi có tội gì phải trả
sao lẽ thường lại lấy mất hồn em ?
tôi đau lòng thấy em khóc giữa đêm
khi bóng tối phủ vây đầy ngày tháng
em của tôi bao giờ thôi cay đắng
quay trở về sống trọn với tình thân ?
tôi đau lòng thấy em đang xoay vần
luôn vùng vẫy giữa hố sâu, vực thẳm
tay qúa ngắn, cứu em ư ?! xa lắm !
vật vã lòng, vỡ nát 1 niềm thương
tôi đau lòng thấy em giữa chán chường
đang kêu cứu giữa muôn vàn khoảng trống
ta nối vội sợi dây dài Hy Vọng
mong một lần níu kéo lại hồn em
em của tôi, người em nhỏ dịu hiền
giờ khắc khoải bao nỗi niềm chồng chất
tôi là ai ? mang em về sự thật ?
rửa sạch đời bằng ngọt mật tình thương
Người Chị mang tên Tuyệt Vọng