Có Một Lần
có một lần phạm lỗi rồi chia tay
người ở lại, kẻ ra đi vĩnh viễn
câu định mệnh nào có ai xui khiến
để trọn đời mãi ủ liệm tình đau
có một lần vuột tay để rồi mất
mối tình đầu đang hư nát lòng nhau
trái tim côi gục ngã giữa đêm sầu
còn đây mãi vết thương hằn dĩ vãng
có một lần niềm đau cũ ngậm ngùi
nơi phương đó, ai là người thắng cuộc
xa vời mãi những tiếng lòng đau nhức
nguyện 1 lời cho tình ái lên ngôi
dòng thời gian vẫn cứ trôi thầm lặng
cuốn trôi về qúa khứ những niềm riêng
nỗi xót xa ngàn sau không ngủ yên
tròn xoe mắt dõi tìm theo bóng nhạn