Em về chốn cũ

Em và nắng về ngang lối cũ
Hạ hanh vàng rừng phủ màu xanh
Hoàng hôn thấp thoáng bóng anh
Trăng rằm đứng đợi long lanh giọt tình!!

Anh và gió đảo khuynh mây nắng
Những lời yêu xa vắng lại về
Hạ ơi!.. xin chút đam mê
Pha câu thơ ái trăng thề khắc ghi

Em sẽ khóc biệt ly nắng hạ
Ủ hương nồng mệt lả vần thơ
Thu về giọt nắng hững hờ
Phớt lên vai nhỏ ngu ngơ nắng sầu

Một chút sương nhạt mầu bờ lá
Một chút mây chiều đã đi hoang
Xa trôi những hạt nắng vàng
Trôi bao hư vọng ngổn ngang gió chiều

Một hạ chiều lời yêu vụt mất
Vùng trời thương chất ngất mây mù
Xin chầm chậm, áng mây thu
Luyến lưu giọt nắng em ru tình buồn

Mai về không mây buông khắp nẻo
Cùng lời yêu ai réo gọi chiều
Về đâu ngọn gió mùa yêu ?
Chở em theo với cùng chiều hát ca

Mai nuối tiếc tình xa theo gió
Mây chập chùng muôn ngõ lạ quen
Hạ, thu, đông... đắng môi mềm
Xuân mơ ảo vọng mi rèm... ướt mi

Em trở lại xuân thì rời bến
Mây buồn hiu lơ đểnh nắng vàng
Em và gió giữa mơ hoang
Xa rồi xa mãi địa đàng đôi nơi

Em sẽ nhớ xa vời con phố
Nhớ hoàng hôn lá đổ mùa mơ
Nhớ bài thơ khói sương mờ
Thương trăm giấc mộng dại khờ cùng anh!!