Trù Ẻo

Nếu trù ẻo, anh bắt thường em đó
Miệng lưỡi gì cứ nói ngược nói xuôi
Vừa đang khóc lại bỗng mỉm môi cười
Ừ con gái cả cánh rừng huyền bí

Làm sao hiểu trọn lòng người em nhỉ
Không lúc có, khi không thật là không
Khi nói thẳng, khi em lại lòng vòng
Em trù ẻo anh suốt đời cô độc

Em khỏi lo, nhất định anh chẳng khóc
Chỉ một lòng theo em mãi mà thôi
Như đỉa đeo, quẩn quanh mãi một đời
Ai trù ẻo, ai xui sau hẵn biết

Dù bị trù, anh vẫn thương tha thiết
Mai tìm thầy nhất định bỏ bùa yêu
Càng trù nhau càng yêu lại thật nhiều
Ném hòn đất, bị hòn chì ném lại (*)

Nguyên Đỗ

(*)  Thành ngữ Việt Nam:

Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả